Tình Yêu Đằng Sau Những Song Sắt
Câu chuyện của vợ chồng ông Trần Văn Tuấn (SN 1953) và bà Lê Thị Thủy (SN 1958) ở thôn Lộc Mỹ, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng là minh chứng cho tình yêu và nghị lực vượt khó. Sau khi trải qua những mất mát lớn lao từ khi còn nhỏ, ông Tuấn phải sống nhờ vào họ hàng. Mặc dù cuộc sống nghèo khó, họ đã cùng nhau xây dựng gia đình ấm áp và hạnh phúc.
Cuộc sống mưu sinh tàn khốc đã đưa ông vào những công việc bất chính, kiếm tiền bằng mọi giá. Ông tiêu xài hoang phí vào rượu chè, cờ bạc và các cuộc tình nhất thời. Trong thời gian sống trong cảnh tối tăm, cuộc đời ông bắt đầu rẽ sang hướng khác khi ông bị bắt đi cải tạo vào năm 1982. Trong một buổi tối, ông và bạn bè bị bắt khi đang tìm gái mại dâm, trong khi công an thực hiện chiến dịch truy quét. Tại cơ quan điều tra, ông bị phát hiện có lý lịch xấu và bị đưa vào trại cải tạo. Tại đây, ông gặp bà Lê Thị Thủy, một phạm nhân khác, và bị cuốn hút bởi vẻ ngoài của bà.
Ông Tuấn tìm hiểu về bà Thủy, người lớn lên trong một gia đình nghèo ở Hà Tĩnh. Bà đã mưu sinh từ nhỏ bằng cách buôn lậu hàng hóa dọc miền Trung, lợi dụng các chuyến xe từ Đà Nẵng về Hà Tĩnh để vận chuyển hàng. Bà đã thực hiện nhiều phi vụ thành công nhưng không biết rằng công an kinh tế đã theo dõi mình. Cuối cùng, bà bị bắt khi đang vận chuyển hàng lậu. Hiện tại, bà Thủy và ông Tuấn đã trở thành vợ chồng, sống trong một ngôi nhà ở huyện Hòa Vang. Họ đã tìm thấy sự bình yên và thanh thản, không còn lo lắng về quá khứ lầm lỗi.
Khi được hỏi về ngày đầu gặp gỡ, ông Tuấn và bà Thủy đều cười ngượng ngùng, trao nhau ánh nhìn âu yếm như thuở mới yêu. Ông Tuấn, 60 tuổi, đã sống hơn 30 năm ở Hòa Bắc và quên đi quá khứ. Ông nhớ lại kỷ niệm về bà Thủy, người mà ông thấy rất dễ thương trong nhóm lao động nữ, dù bà lúc đó khá khó tính. Nhiều người cũng theo đuổi bà, nhưng ông quyết tâm chinh phục. Mỗi lần được ra vườn lao động, ông luôn tìm cách gần gũi bà, giúp đỡ bà trong công việc dù không khéo léo trong giao tiếp.
Sau hai năm thấu hiểu, bà Thủy đã đồng ý làm vợ ông Tuấn. Năm 1984, một đám cưới giản dị được tổ chức trong trại, với sự giúp đỡ của các cán bộ. Mặc dù chỉ là một bữa cơm bình thường, nhưng đó là buổi lễ chính thức để họ trở thành vợ chồng. Ngồi bên chồng, bà Thủy nhớ lại thời điểm làm cô dâu trong trại cải tạo, nơi toàn những người có quá khứ lầm lỗi. Bà không dám mơ về một gia đình trong lúc sám hối. Tuy nhiên, nhờ sự quan tâm và chia sẻ của ông Tuấn, bà dần nảy sinh tình cảm. Ban đầu, bà từ chối tình cảm của ông vì nghi ngờ động cơ, nhưng sau khi nhận ra ông là người tốt và bản thân không còn trẻ, bà đã đồng ý.
Có lẽ ông trời đã sắp đặt cho tôi gặp ông. Ngày cưới, tôi rất hạnh phúc nhưng cũng lo lắng về tương lai mưu sinh với quá khứ lầm lạc. Sau một thời gian, vợ chồng ông Tuấn được ra trại. Trước khi trở về cuộc sống tự do, các cán bộ đã hỗ trợ và nhờ chính quyền cấp cho ông bà một mảnh đất.


Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-sau-song-sat-2013112811054964.chn